
Thu rồi nhỉ. Tháng 9 về với những kỷ niệm qua tay. Giời mấy hôm nay giở chứng, mưa phập phồng. Anh dán bài thơ của con Dặt Dẹo mắt có lẹo bên lốc liên danh bựa được chủ trương bởi con Fa âm hộ nhét lịu đạn lên đây cho các bạn thẩm ru ôm gái tơ ơ hờ tháng 9.
***

Tháng chín hoa sữa nồng nàn
Để ai đêm về ngơ ngẩn,
Sắt se lòng lạnh
Hoài niệm tình xa
Gieo câu thơ rơi lọt giữa không gian,
Hương tình ái bồng bềnh trong ảo mộng…
Tháng chín heo may giăng mắc
Níu chân ai trên lối về
Tơ đàn mỏng manh
Bản tình ca dang dở…
Vẫn luyến tiếc hạ qua, sao trời xanh quá,
Ngậm ngùi đợi đông đến, ảm đạm bờ sương.
Tháng chín bão táp đi qua
Run rẩy mưa về buốt lạnh
Gột sạch vết trần ai
Phủ mờ hồn phố cũ
Tìm trong miền ảo vọng, đâu hình bóng người xưa
Tê tái cơn bão lòng, khi nhân tình thoái thác.
Tháng chín ai về trong đêm
Để lại một lời nhắn nhủ,
Hái một cành hoa sữa
Gom góp chút heo may
Trên bước phiêu du, gói ghém thu đi về phương nhạn
Giật mình lãng đãng, khi trở về hoa sữa có còn không?
Tháng chín chơi vơi nỗi nhớ
Tiêu cầm tắt lặng tiếng loan...
Tình mới chưa đậu bến
Người xưa không trở về
Trong thoáng heo may, lạnh se nửa hồn mộng ảo
Nồng nàn tháng chín, làm sao có thể đòi về?